06/11/2021
Tối qua các trang Việt Tân, Đài Á châu tự do có được cái clip Bộ trưởng BCA đi ăn tối:
Sự thật đằng sau như thế nào???
1. Bộ trưởng BCA Việt Nam là khách, là đối tác của nước chủ nhà trong đợt công tác này. Vì vậy việc đi ăn ở nhà hàng đơn thuần chỉ là vấn đề ngoại giao bình thường. Với vai trò là khách mà nước chủ nhà mời lại từ chối sao phải phép?
2. Mỗi quốc gia có những quy định riêng tiếp đón các vị khách nước ngoài theo từng cấp bậc khác nhau. Căn cứ theo thực tế hiện hành trên thế giới, truyền thống dân tộc, tập quán địa phương…
Trong việc đón tiếp các đoàn khách nước ngoài, mỗi nước đều mong muốn bày tỏ thái độ nhiệt tình, trọng thị đối với khách, nhưng cách thể hiện thì không hoàn toàn giống nhau. Ngay đối với các đoàn thủ tục lễ tân áp dụng cũng có những điểm khác nhau giữa nước này với nước khác.
3. Nhà hàng này thực tế chưa phải gọi là cao cấp gì, chỉ đơn giản là nơi nổi tiếng thu hút khách du lịch, dân du lịch tầm trung vào chả ít đâu...mà Nước Chủ Nhà cũng chỉ đang thừa dịp để quảng bá thêm về hình ảnh du lịch, văn hóa... Nếu so về độ sang chảnh hay quý tộc, thậm chí là độ đắt tiền thì nhà hàng này chưa gọi là đắt đỏ bậc nhất.
4. Vấn đề ngoại giao, đi lại, ăn uống hay thậm chí là tặng quà giữa các quốc gia là chuyện hết sức bình thường. Nó đã là quy tắc chung rồi, chả có nước nào làm khác, bởi đơn giản quy tắc "có qua có lại", anh đối xử với chúng tôi sao khi chúng tôi qua nước anh, chúng tôi sẽ đối xử với anh như vậy khi anh qua nước chúng tôi.
Vì vậy ae nên có cái nhìn hai chiều, không nên tự biến mình thành bò để người khác xỏ mũi dắt đi.