21/11/2023
Đến khi nào ta mới thực sự quan tâm bản thân?
Năm 18 tuổi, rời xa vòng tay của cha mẹ, bắt đầu một hành trình mới với bao hoài bão và ước mơ. Ta mải mê vui chơi và khám phá thế giới mà vô tình bỏ quên bản thân.
Năm 25 tuổi, bắt đầu đi làm, bắt đầu kiếm tiền. Ta bận rộn với công việc, với những mối quan hệ xã hội và những lo toan cuộc sống. Và không có nhiều thời gian để chăm sóc cho bản thân.
Năm 30 tuổi, lập gia đình, gánh trên vai gia đình nhỏ. Ta phải lo cho vợ, lo cho con, lo cho kinh tế gia đình. Và lại càng không có thời gian cho bản thân.
Năm 40 tuổi, bắt đầu lo cho con cái lập nghiệp, lo cho nội ngoại hai bên. Và rồi ta lại càng bận rộn hơn nữa và dần quên đi bản thân mình.
Cứ như vậy, rồi một ngày nhìn lại, ta nhận ra đã bỏ lỡ quá nhiều thứ, bỏ lỡ những điều muốn làm chỉ vì sức khỏe không tốt. 😌
Cuộc sống lắm bộn bề, lo toan nhưng đừng quên quan tâm đến bản thân. Hãy để Hector Sâm đồng hành chăm sóc sức khỏe bạn mỗi ngày nhé. 😊
--------------------------