27/12/2021
BỆNH TẬT - THAM ĂN
Bạn để ý xem từ nhỏ đến khi về già , chúng ta liên tục bị bệnh. Tôi cũng lại đặt câu hỏi, sao dạ dày họ lại yếu? Sao tim họ lại hở, sao họ lại tiểu đường, sao họ lại gút, sao cơ thể họ lại yếu đi, sao lại ra mồ hôi tay và chân, sao họ lại đau nửa đầu, sao họ lại hôi nách, sao họ lại bị sán, ….. sao sao và vì sao, vì sao????)
Là do ăn uống hay do dùng thuốc? Vậy trong thuốc tây có chất gì? Mà trị dứt hẳn lúc đó, nhưng lại không trị dứt cái gốc rễ?
Lúc này, cơ thể đã quá tải, bà gan ông thận cùng mấy ông nội tạng đã chịu đựng quá nhiều về việc chúng ta dung nạp lượng thức ăn mỗi ngày, bao nhiêu năm rồi, giờ cũng be bét hết rồi, lọc gì tầm này nữa.
Giờ mà kêu cơ thể “mày ăn trái cây - rau củ đi-chữa lành cơ thể dùm tao cái”, chắc ăn?. Ko ăn lại còn chửi tôi tâm thần. “Trái cây có acid đau bao tử, trong trái cây có đường, ko tốt con à!” , Rồi ăn vô đau bao tử, thiếu chất, đau bụng, đi ngoài, xỉu, rung chân.
Vậy là họ ăn theo chế độ: giảm đường, giảm mặn, giảm béo, giảm cay,… hầu như ăn chay. Nhưng lúc này cơ thể ko còn lọc đc nữa r, cơ thể sưng phù. Và chuyển sang nằm viện. Và lại tiếp tục dung nạp 1 đống thuốc từ Anh, từ Pháp, thuốc nhập. Khi bệnh viện từ chối, mới tìm đến Đông y, dân gian. Lúc này nội tạng còn sức để đào thải chăng?
Quán tính, sở thích, hay lòng thèm khát? Và tại sao thời nay lại khó sinh con?
THAM SỐNG SỢ CHẾT, ĐÓ LÀ SỰ THẬT CỦA NGƯỜI ĐỜI.
THAM ĂN THAM UỐNG, LÀM CON NGƯỜI KHỔ.
Thừa biết tác hại của trà sữa nhưng vẫn uống là tại vì răng? Là vì nó ngon. Ngọt. Thèm. Hút lên gặp trân châu sực sực dai dai -ngon.
Thừa biết gà rán là chiên từ dầu chiên đi chiên lại, nấu nhiệt độ cao. Nhưng vẫn ăn là vì răng? Vì nó quá giòn. Chấm miếng tương ớt cay cay ngọt ngọt. Thêm miếng khoai tây giòn tan trong miệng. Quá xuất sắc!
Thừa biết ăn ngoài, ngta bỏ cả tá bột ngọt, bột nêm, dầu điều, mắm (chất điều vị 621, 627, 631, 639, 640, 695.., chất bảo quản, chất tạo ngọt tổng hợp…) chưa kể thực phẩm đã ngâm hóa chất mới tươi xanh như vậy mà vẫn ăn, là vì chúng thông dụng. Tiện lợi. Quẹo qua bún bòa. Lui lại phở giò. Liếc sang gặp cơm tấm. Tối đi ngang hàu nướng thơm phức. Đăm chiêu tí. Lẩu gà nè nha, sò mồng nướng mỡ hành… ố chù chà.
Cta lại thừa biết đồ đóng chai, hộp có liên quan đến ung thư, tiểu đường, vì chứa chất bảo quản, hóa học, nhưng chúng ta không thoát được mùi thịt hem chiên, cá hộp ăn cùng với bánh mì, ốp lết ăn, xúc xích đức. Biết nó bỏ cái giống ôn gì trong đó, chắc gì là đồ tươi, mà có nhiều chất điều vị nên ta ăn thấy ngon. Ăn gì, ợ lên mùi đó, xì hơi thúi rùm. Nghĩ vậy là ngầu, bộp bộp bộp bộp. Khoái chí lắm. Cứ nghĩ là nó tống khí độc ra ngoài, … Nố Nô Nồ,
Chưa đâu bạn ơi! Còn đang tuổi thanh xuân thận còn khỏe mạnh, chưa thấy gì cả, đối với những người lớn tuổi, thận càng ngày càng yếu đi, thì phải lv vất vả khi thanh lọc sẽ trở nên khó khăn, đôi khi thận ko thể loại hết những cặn bã độc tố, từ đó sinh bệnh là như vậy.
Các loại nước đóng chai tăng lực, nước ngọt cùng vô vàng đồ ngọt vâng vâng….
- Bia rượu gây hại cho thần kinh và ko tốt cho não, đồng thời gây viêm gan, tụy, thận, loãng xương, yếu và mau già….. Nhưng vẫn uống là vì răng? Vì xã giao, vì cv, vì mối quan hệ, vì bbe, vì chiến hữu, vì vui, vì buồn. Sau thời gian lv mệt nhọc, chúng ta liền nghĩ đến đến việc làm sương sương, ăn uống phè phỡn phủ phê. Bào chữa cho tất cả. Chúng ta bỏ tiền ra để mua niềm vui, để khỏa lấp, cớ sao khi bệnh xuống chúng ta lại buồn? Khổ lây gd, nhưng người thọ hưởng cái điều khổ đó trước lại là chúng ta đây😑😑
Nghe ông nghe bà giới thiệu là cứ nghĩ cơ thể mình đang thiếu chất, nên chúng ta bổ sung:
- Thải độc gan ham
- Bổ thận, nội tiết tố ham
- Bổ não ham
- Bổ sung can xì Vitamin A, B, D, C
- Thuốc trắng da
- Thuốc mụn
- Thuốc giảm cân, sữa ong chúa
- Dầu cá
- Thuốc giảm đau
- Sữa rửa mặt, xịt khoáng, kem body, kem face trắng da, kem trị mụn, mặt nạ colagen, sirum vitamin C, Kem chống nắng, Kem phủ, kem che khuyết điểm, Phấn nền, son môi….và vâng vâng xong cái da mỏng lét, ra nắng cái nó nám đen má ơi lại tốn thêm tiền spa, uống thuốc trị nám. Rồi lại tiếp tục bôi trét các kiểu
Bẵng 1 thời gian sau, xuống sắc, người ko còn khỏe như trước, da tối, bắt đầu xuất hiện các vết đốm, ng mập, mỡ, phù nề, hoạt động mạnh là đau xương đau khớp, bào chữa cho mình “tuổi già”, sức yếu. và lại tiếp tục cái mô típ giống 40-50
Bởi vậy thời nay, khó sinh con cũng ko phải là ko có lí do!
Càng ăn lại càng thèm, càng thèm lại càng muốn ăn nhìu
Dùng kem càng trắng càng lại muốn trắng hơn
Uống thực phẩm chức năng bổ trợ tốt lại càng nên uống
Haizz, chỉ có bản thân chúng ta muốn gì và cần gì nhất. Thức tỉnh đi! Đừng để bị tẩy não nữa!
Dừng ngay suy nghĩ động vật là thức ăn, thịt đỏ là bổ dưỡng. Mình đâu biết xác con này con nọ có bệnh này bệnh nọ không.🤫
Tương tự như các loài động vật. Con người là 1 phần của thế giới tự nhiên. Chỉ khác ở chỗ chúng ta tự nhận, con người là động vật cấp cao, bởi vì chúng ta phát triển tư duy não nhiều hơn. Về bản chất sinh học tự nhiên, con người là động vật ăn trái cây (frugivores), con người ko phải là động vật ăn tạp như chúng ta thường ngộ nhận.
“KHÔNG GÌ CÓ LỢI CHO SỨC KHỎE VÀ TĂNG TUỔI THỌ BẰNG CÁCH ĂN THÔ”. Mình ăn thô vừa tôn trọng sự sống bên ngoài, trưởng dưỡng lòng từ bi, tâm tính càng rộng lượng và đặc biệt là sống thọ và khỏe mạnh.
Chúc tất cả mọi người an lạc tại thân tâm và hoan hỉ. 😘