27/04/2023
Tình yêu vô điều kiện
Xem cho các bạn, đôi khi mình hay dùng từ "Unconditional love" - tình yêu vô điều kiện. Nhất là các bạn có luân xa trái tim bị tắc nghẽn. Lướt mạng chắc các bạn không xa lạ gì với những lời khuyên "Hãy học cách yêu vô điều kiện".
Thế thì, tình yêu vô điều kiện là gì?
Có bao giờ, bạn quẩn quanh với những suy nghĩ kiểu "Có lẽ mình phải đẹp hơn/thông minh hơn/ốm hơn/da láng hơn"... thì người mình thích mới thích mình. Có bao giờ, bạn nằm dài cả ngày chỉ với câu hỏi rằng "Vì mình tệ thế này/xấu thế này/dở thế này nên mới chưa xứng đáng có những thứ mình muốn".
Phải "có" thứ gì đó, thì mới xứng đáng được yêu. Phải "có" gì đó, thì mình mới quý mình hơn một chút. Phải "có" gì đó, người ta mới chú ý đến mình.
Đó là tình yêu có điều kiện. Luôn phải có thêm, luôn phải muốn thêm, không bao giờ thấy đủ.
Một tình yêu vô điều kiện là, bạn yêu bạn, với tất cả những gì bạn có. Không kể nó là thứ bạn cho là xấu xí, không kể là thứ bạn cho là xinh đẹp. Bạn vẫn ôm tất cả vào lòng. Bạn không thù ghét mình chỉ vì mình... chưa có bồ, kiểu thế.
Một tình yêu vô điều kiện là, không phải chỉ khi họ chịu ở lại với bạn, bạn mới yêu. Bạn vẫn yêu, dù bạn biết họ không hoàn hảo. Bạn vẫn yêu, khi họ ra đi.
Thật khó để dành tình yêu vô điều kiện cho người khác, khi mình vẫn còn chưa dành tình yêu đó cho mình. Công việc tốt lương bổng cao mình mới tự hào về mình, kiếm tiền nhiều mình mới vui vẻ về mình, da đẹp dáng xinh có người yêu mình mới thương mình. Còn nếu không, mình nằm dài, mình tự trách, mình ghét gương mặt mình trong gương.
Không cần phải có một người yêu, mình mới học được cách yêu. Tình yêu luôn ở trong mình.
Bài học unconditional love này khó thật. Nhiều người vật vã cả đời vẫn phải học tiếp. Mình là con người mà, sân si, hờn giận cũng bình thường cả thôi.
Nhưng chúc chúng ta mỗi ngày yêu thương mình, yêu thương người, hơn một tí.