24/10/2025
Từ tháng 3/2014 đến nay, chị Hiền vẫn đều đặn duy trì hoạt động hiến máu và tiểu cầu, đóng góp chút sức lực của mình để giúp thêm nhiều bệnh nhân có hi vọng sống.
Chị Trần Thị Hiền (SN 1979, hiện sống và làm việc tại Hà Nội) tham gia hiến máu tình nguyện lần đầu tiên vào tháng 3/2014, theo chương trình hiến máu giúp đỡ các bệnh nhân tai nạn giao thông do cơ quan phát động. Thời điểm đó, chị chưa hiểu nhiều về hoạt động hiến máu tình nguyện, thấy kim tiêm còn hồi hộp tới nỗi mắt nhắm chặt. Song, khi biết đây là việc làm ý nghĩa, có thể mang lại hi vọng sống cho nhiều bệnh nhân, chị cảm thấy xúc động và tự nhủ sẽ cố gắng thực hiện nghĩa cử cao đẹp này thêm nhiều lần nữa.
"Chỉ cần đủ ngày, đủ điều kiện cho phép là tôi lại đến địa điểm hiến máu ở gần nhà hoặc gần cơ quan để đóng góp chút sức lực nhỏ bé”, chị Hiền nói.
Trung bình cứ 3 tuần, chị Hiền lại tới viện một lần để kiểm tra và hiến tiểu cầu.
Đợt dịch Covid-19 những năm 2020-2022 là giai đoạn duy nhất lịch hiến máu, hiến tiểu cầu của người phụ nữ quê Ninh Bình bị gián đoạn do nơi ở bị cách ly, phong tỏa. Tuy nhiên, khi hết thời gian cách ly, chị lại tranh thủ tới các điểm hiến máu.
Hơn 11 năm qua, chị Hiền đã tham gia hoạt động ý nghĩa này 91 lần. Trong đó, chị hiến máu toàn phần 17 lần (15 lần hiến máu tình nguyện ở Viện Huyết học - Truyền máu Trung Ương, 2 lần hiến máu cấp cứu ở Bệnh viện Việt Đức) và hiến tiểu cầu 74 lần.
Chị Hiền nhớ nhất lần hiến máu cấp cứu ở bệnh viện Việt Đức năm 2018. Nạn nhân là một người đàn ông gặp tai nạn nghiêm trọng, nhưng không ai trong gia đình có nhóm máu phù hợp để hiến. Một người thân của nạn nhân, vốn biết chị Hiền thường xuyên tham gia hiến máu tình nguyện, đã lập tức gọi điện nhờ giúp đỡ.
Thấy tình huống khẩn cấp, chị Hiền xin nghỉ làm giữa chừng, vội vàng di chuyển vài cây số tới bệnh viện.
“Anh ấy bị tai nạn rất nặng, người đi đường còn tưởng không qua khỏi nên rải tiền khắp nơi. May mắn, nạn nhân đã được cấp cứu và truyền máu kịp thời nên vượt qua cơn nguy kịch, dần hồi phục. Sau đó, gia đình anh ấy tìm gặp tôi để cảm ơn và ngỏ ý gửi quà, nhưng tôi từ chối, không nhận bất cứ thứ gì ngoài tấm lòng. Tôi nghĩ ai rơi vào hoàn cảnh đó cũng sẽ làm như vậy, vì cứu người là quan trọng nhất”, chị Hiền chia sẻ.
Chị Hiền cho biết, hàng ngày chị chú ý ăn uống đủ chất, nhất là các loại thực phẩm giàu sắt và vitamin để đảm bảo sức khỏe ổn định, từ đó có thể duy trì việc hiến máu thường xuyên và lâu dài. Ngoài ra, chị còn duy trì thói quen đi bộ, tập thể dục nhẹ nhàng mỗi ngày để cơ thể khỏe mạnh, tinh thần thoải mái. Trước ngày hiến máu, chị cũng nghỉ ngơi đầy đủ và uống nhiều nước để có được thể trạng tốt nhất.
Xúc động trước việc làm của mẹ, con gái chị - Phạm Thảo Nhi (SN 2006) cũng hào hứng đăng ký hiến máu khi đủ 18 tuổi. Sau 1 năm, Thảo Nhi đã tham gia hiến máu 5 lần và vẫn tiếp tục thực hiện nghĩa cử cao đẹp mà bản thân được truyền cảm hứng từ mẹ.
Theo Báo Vietnamnet