08/10/2019
Xin chào các bạn, tôi là Hà, một bà mẹ bỉm sữa chính hiệu. Trước đây tôi từng là giáo viên tại 1 trường công ở quê. Ngày lên xe hoa theo chồng tôi bỏ dở sự nghiệp tại đây vì nhà chồng cách chỗ tôi làm gần trăm cây số.
Ngày tôi có bầu chồng nhất quyết không cho đi làm sợ ảnh hưởng đến con. Anh nói "Em cứ dưỡng thai cho tốt còn mọi thứ để anh lo". Giây phút đó tôi thực sự hạnh phúc. Nghĩ rằng mọi thứ sẽ êm đềm trôi qua nhưng đúng là cuộc sống không giống cuộc đời, tôi nghe được mấy lời bàn tán không hay về mình:
- Nghe bảo con này trước cũng công chức gì đấy, thế mà bây giờ ở nhà ăn bám chồng.
- Khổ thân thằng chồng, lai lưng ra làm nuôi vợ con.
Sự tình chưa biết thế nào, nhưng mấy bà hàng xóm suốt ngày xì xào to nhỏ, bàn tán về gia đình tôi như thế. Mọi người thấy có buồn cười không. Có những việc chẳng phải của họ, nhưng luôn dành được sự quan tâm nhiệt thành của các "loa phát thanh xóm". Đúng là sống trên đời đã khó, sống cho vừa lòng tất cả mọi người sẽ càng khó hơn lên trời.
Mất bao nhiêu tiền ăn học, nào có ai muốn bỏ hết sự nghiệp để ở nhà, rồi mang danh "ăn bám chồng" cơ chứ. Nhưng vì thương con, vì con gái 6 tháng tuổi lúc nào cũng ốm dặt dẹo mà tôi đã chấp nhận hi sinh tất cả, cả công việc đang tốt đẹp và sự nghiệp phía trước để ở nhà trông con, mặc những lời bàn ra tán vào là “ăn bám” nọ kia.
Nhưng nuôi con tốn kém ghê gớm, một mình chồng tôi đi làm nuôi 3 miệng ăn nên ngày càng áp lực. Tôi thì ở nhà vừa áp lực kinh tế, mẹ chồng nghe vẻ cũng không hài lòng, lại cả mấy bà hàng xóm bơm thêm nữa, nhiều lúc tức anh ách mà không biết than khóc cùng ai luôn. Nhận thấy cứ mãi thế này không ổn. Phải làm gì, làm gì mà vừa trông con lại vừa kiếm được tiền đây.
Trong lúc đang không biết làm gì, tôi được bà chị họ và hiện nay cũng là boss trên của tôi bật mí bây giờ các mẹ bỉm bán hàng online rất nhiều. Hay đấy chứ, đằng nào cũng dư giả thời gian, lại chỉ làm ở nhà không phải đi đâu cả, tiện quá. Cũng phải kiếm thêm đồng ra đồng vào mà bỉm sữa cho con. Mà cứ ở nhà mang danh "ăn bám chồng" tôi cũng không chịu được.
Thế là tôi quyết theo chị để học cách bán hàng online. Chị đưa tôi vào nhóm, hướng dẫn cách xây dựng face sao cho thu hút, cách bán lẻ, bán sỉ, chốt sale nhanh nhất. Vào hàng tuần được nghe livestream chia sẻ kinh nghiệm thực tế, hướng dẫn bán hàng cùng đội nhóm...
Kết quả sau chưa đầy 1 tháng làm theo hướng dẫn tôi đã ra được những đơn hàng đầu tiên và hiện tại thu nhập hàng tháng không dưới 10 triệu đồng. Tôi có tiền lo bỉm sữa cho con, sinh hoạt gia đình, vợ chồng còn dư ra một khoản để dành. Mẹ chồng thấy con dâu ở nhà vẫn kiếm ra tiền cũng bớt khó chịu. Mấy bà hàng xóm cũng từ ấy mà k còn bàn tán gì nữa.
Các mẹ thấy không? Là người phụ nữ, làm gì cũng vẫn cần tự chủ tài chính, đừng để gia đình nhà chồng và mọi người xung quanh có quyền dè bỉu mình các bạn ạ.
Kinh doanh online thực ra không hề nhàn nhã gì hơn so với việc đi làm công ty. Nhưng khi đã biết cách làm hiệu quả thì mình thấy nó hoàn toàn phù hợp với các bà mẹ bỉm sữa . Vẫn bán hàng, vẫn chăm con, chăm sóc gia đình được, thời gian lại không gò bó. Thậm chí, với các bạn sinh viên ra trường, muốn tự kinh doanh, start-up thì việc bán hàng online cũng là cách đầu tư khởi nghiệp và đòi hỏi vốn ít nhất hiện nay.
Các bạn có ý định kinh doanh mà vẫn chưa biết bắt đầu từ đâu thì cứ ib cho e nha. Nhận đào tạo từ A-->Z, ra đơn mỗi ngày.
☎️0️⃣3️⃣8️⃣8️⃣9️⃣8️⃣2️⃣1️⃣1️⃣8️⃣