29/11/2025
Tôi được lựa chọn
Tôi được lựa chọn bởi vũ trụ, bởi tổ tiên và cũng bởi chính tôi. Vũ trụ đặt tôi vào đúng những bài học tôi cần đặc biệt là tôi biết tổ tiên trao cho tôi hạt giống tỉnh thức .Và chính tôi đã đủ can đảm để chọn bước vào con đường soi sáng nội tâm
và việc đầu tiên của một người được chọn chính là tự soi sáng chính mình tự nội soi lại nội tâm của chính mình.
Bạn biết rồi đó ai mang sứ mệnh đem ánh sáng đến cho người khác thì trước hết bản thân họ phải sáng. Mà tôi thì còn nhiều vùng tối lắm nên phải quay về soi chiếu chính mình trước.
Hành trình này thật sự chỉ có thể được diễn tả bằng những giọt nước mắt.
Nó rất khác vượt ra khỏi mọi giới hạn mà tôi từng trải qua suốt 4 tháng tu tập ở miền tỉnh thức. Mỗi bài học mỗi thực hành mỗi sự rèn luyện đều được thử lửa trong một môi trường chuyên tu nghiêm mật. Và sau gần 9 ngày tôi đã đi trọn vẹn trải nghiệm đầy nhân duyên của khoá tu lần này.
Dù biết mình đã chuẩn bị tinh thần nhưng khi bước vào từng thời khoá, chỉ cần giữ thái độ quan sát và nhận diện thôi cũng đủ để nội tâm bị khuấy lên từng lớp, từng tầng.
Tôi nhận ra chỉ có thái độ đúng đắn thôi là chưa đủ. Muốn đi sâu vào hành trình soi sáng này phải có tỉnh giác và tinh tấn thật sự nếu không sẽ không thể dấn thân nổi.
Những cảm xúc dành cho hành trình tu tập này vẫn còn đọng lại rất nhiều. Điều chắc chắn nhất trong tôi lúc này là một sự biết ơn vô cùng lớn biết ơn vũ trụ đã sắp đặt, biết ơn gia đình và tổ tiên đã lựa chọn tôi bước vào con đường mà không phải ai cũng dám đi.
Một con đường khó lắm chạm tới đâu cũng muốn rơi nước mắt nhưng vẫn giấu vào bên trong vì tôi hiểu mình chỉ có thể đi tiếp và đi tiếp.
Không hề dễ dàng nhưng sâu thẳm tôi biết đây là sứ mệnh và giá trị sống mà vũ trụ đã trao cho tôi và tôi đang bước đi từng bước một, như người đang tự làm sáng chính mình để rồi có thể thắp sáng cho người khác.