16/06/2025
🔋 TRẠM SẠC PIN CỦA MỖI NGƯỜI
Điện thoại thông minh, dù có hiện đại tới đâu, pin cũng sẽ cạn.
Sạc đầy hôm nay, dùng hết, mai lại phải cắm sạc tiếp. Không ai thắc mắc vì sao điện thoại cần sạc, đúng không?
Thế nhưng cơ thể – tâm trí – cảm xúc của mình cũng giống y như vậy.
Có lúc tràn đầy năng lượng. Có lúc mệt mỏi rã rời. Có lúc sáng tạo bùng nổ. Có lúc chỉ muốn trốn khỏi thế giới.
Thật lạ là chúng ta nhớ sạc điện thoại mỗi đêm, nhưng lại hay quên mất phải “sạc lại chính mình” mỗi ngày.
Vậy “trạm sạc” của bạn là gì?
Bạn đã bao giờ tự hỏi: “Mình thường nạp lại năng lượng bằng cách nào?”
Mỗi người có một “trạm sạc” riêng. Tôi xin phép chia sẻ vài cách tôi từng thử – và thấy hiệu quả:
💚 Thiên nhiên – Có những ngày chỉ cần đi dạo dưới hàng cây, nghe tiếng chim hót, hít thở một hơi thật sâu là cảm thấy “nạp pin” đầy trở lại. Tôi hay chọn sáng sớm ở công viên gần nhà. Sương mai, tiếng lá rơi – làn gió nhẹ thổi – chính là dòng điện xanh lành nhất.
🎶 Âm nhạc – Một bản nhạc nhẹ, hay một giai điệu quen thuộc ngày xưa – đủ làm cảm xúc mềm lại. Những đêm mệt, đa phần thường bật những bản không lời, tiếng piano như thủ thỉ trong lòng. Bé đặc biệt thích “River flows in you”.
👩👧 Gia đình – Một cuộc gọi về cho mẹ. Một câu chuyện nhỏ nhặt với bạn thân. Một cái ôm từ người mình yêu thương. Đó là loại “pin” mà bạn không mua được ở bất cứ đâu.
🖋 Viết lách – một số có thói quen viết xuống 3 điều biết ơn mỗi tối. Có hôm mệt rã rời, chẳng muốn viết gì, nhưng khi ngồi xuống viết: “Cảm ơn vì hôm nay được uống một ly trà ngon” – tự nhiên trong lòng như có ai cắm sạc lại giùm.
💤 Ngủ một giấc thật sâu – Đừng xem thường giấc ngủ ngắn 20 phút. Có hôm ngủ dậy, tôi cảm giác như mình có thêm một ngày mới.
🏃 Vận động nhẹ – Khi đầu óc rối tung, ai đó chọn đi bộ chậm rãi 10 phút. Mỗi bước đi là một phần “pin tiêu cực” được xả ra.
💖 Giúp ai đó – Một lời khen, một hành động nhỏ tử tế với người khác cũng chính là cách để mỗi người nạp lại năng lượng cho chính mình.
_ST_