02/11/2025
“Bất cứ điều gì trên đời đến với mình đều có lợi chứ không có hại
Thật ra hầu hết những hoạt động trong đời sống của mình đều phát xuất từ ảo tưởng. Mà cái ảo tưởng thì luôn luôn muốn tốt đẹp. Vì vậy khi mình gặp điều gì đó nghịch lại với cái tốt đẹp của mình thì mình thấy có hại và mình đau khổ. Nhưng thật ra điều đó lại giúp mình thấy ra, học ra điều gì đó lớn hơn. Tâm mình có khả năng chịu đựng hơn, bình thản hơn, trong sáng hơn... mà cái quan trọng nhất là thoát ra cái ảo tưởng.
Để thoát ra cái ảo tưởng thì nó rất là đau đớn. Tại vì mình mong đợi một điều gì đó, nhưng bây giờ điều mong đợi đó không như ý muốn của mình thì mình rất đau khổ. Nhưng điều đó lại đang nhắc nhở mình điều sâu sắc hơn về cuộc sống.
Những cái nghịch ý, nghịch lòng làm cho mình đau khổ, sụp đổ. Nhưng chính cái đó lại vô tình giúp mình tiến bộ một mặt khác, đó là giúp mình phát huy được trí tuệ và đạo đức. Đạo đức ở đây tức là sức chịu đựng cao hơn, và trí tuệ tức là mình bớt ảo đi.
Mình đau khổ là vì mình hướng ra bên ngoài nắm bắt cái này, nắm bắt cái kia, mình nắm bắt được rồi nhưng nó vuột mất mình lại đau khổ. Cho nên mình biết những lúc đó chính là đang giúp mình quay trở lại với chính mình…
Thật ra hạnh phúc chỉ tìm ở trong chính mình thôi, hạnh phúc không tìm thấy được trên những gì mình đạt được. Mà hạnh phúc chỉ khi nào tâm mình tự do thoát khỏi tất cả mọi ràng buộc. Cho nên đó là một cơ hội lớn để mình trở về với chính mình, để giác ngộ, để tìm lại nguồn hạnh phúc đích thực trong chính mình, chứ không phải nương tựa vào những cái bên ngoài. Và đó cũng là một thử thách để xem thử là cái nhận thức Đạo của mình tới đâu.
Chấp nhận đối tượng, hoàn cảnh đó một cách trọn vẹn để học ra sự thật. Bình tĩnh, sáng suốt lắng nghe lại những cảm giác, cảm xúc của mình, vẫn là quay lại để nhìn cái thân lúc đó ra sao, thọ lúc đó ra sao, tâm lúc đó ra sao, và với cái sự kiện đó, mình bị dính mắc vào sự kiện đó bao nhiêu… đó là thân, thọ, tâm, pháp.
Cuộc đời là vị thầy
Dạy biết bao chân lý
Chính nước mắt vơi đầy
Là những lời khai thị”
Nguồn: Tổ Đình Bửu Long