01/08/2019
Lương y Triệu Quốc Minh – 30 năm bốc thuốc ra sức giúp đời
Bản Hạ Sơn, xã Pù Nhi, huyện biên giới Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa có lẽ bây giờ là địa chỉ dừng chân của rất nhiều bệnh nhân vô sinh trên khắp mọi miền đất nước. Căn bệnh vô sinh không chỉ là nỗi xót xa , đau đớn với những cặp vợ chồng đêm ngày mong mỏi chất gắn kết tình yêu mà về lâu dài có thể kéo theo là sự tan vỡ của cả một mái ấm hạnh phúc, thấu hiểu nỗi niềm đó, có một người thầy thuốc đã dành nửa cuộc đời mình để mang lại mái ấm cho các cặp vợ chồng hiếm muộn.
Hiện nay, có rất nhiều phương pháp khác nhau chữa bệnh vô sinh từ Đông y, Tây y, Châm cứu… Nhưng hàng trăm cặp vợ chồng vẫn truyền tai nhau bài thuốc của lương y Triệu Quốc Minh Nhờ bài thuốc của thầy mà hàng trăm cặp vợ chồng đã có niềm hạnh phúc làm cha làm mẹ, hàng ngàn gia đình đã có mái ấm yêu thương. Người lương y mà chúng tôi đang nhắc đến là Triệu Quốc Minh ở bản bản Hạ Sơn, Phù Nhi, Mường Lát, Thanh Hóa. Vừa sàng lọc mẻ thuốc mới lấy được từ rừng về thầy vừa tâm sự chuyện đời, chuyện nghề đã gắn bó với thầy hơn 30 năm nay qua.
Thầy kể từ nhiều đời nay gia đình thầy đã có truyền thống làm nghề y. Từ khi còn rất nhỏ thầy đã được biết về công dụng của các loại lá cây rừng, mỗi loại sẽ có một tác dụng khác nhau, nếu biết kết hợp sẽ có thể chữa được cả các bệnh nan y. “ Thời gian thấm thoát trôi đi, làm nghề y chữa bệnh cứu người đã ngấm vào máu của mình và mình, đó là công việccủa cuộc đời mình, mình cũng chẳng thể nhớ nổi là đã chữa được cho bao nhiêu người nữa rồi, chỉ biết mỗi lần thấy có cặp vợ chồng nào bế con quay lại cảm ơn là mình lại mừng thôi, có những người già khi chữa khỏi bệnh họ chia sẻ lại với mình thế này . Tôi cứ tưởng Thầy già rồi nên tôi định nhận làm bố nuôi nhưng thấy thầy trẻ quá nên nhận thầy làm con nuôi” – thầy kể.
Gắn bó với nghề nửa đời người nhưng thầy vẫn còn nhớ nhiều trường hợp như của anh Hoàng và chị Thủy ở Vĩnh Phúc. Hai vợ chồng đã lấy nhau được hơn 12 năm nhưng tình yêu vẫn chưa kết trái được, họ hàng gia đình hai bên giục giã, người ngoài gièm pha khiến hai anh chị có những lúc đã nghĩ đến việc phải buông xuôi mái ấm gia đình này. Chạy chữa từ trong Nam ngoài Bắc không còn nơi nào mà anh chị chưa đến, hai vợ chồng cũng ra nước ngoài đến hai tháng mà không có kết quả lại về tay không. Chính trong lúc dường như đã hết hy vọng, anh Hoàng được một người bạn ở Thanh Hóa giới thiệu đến thầy Minh và cuộc sống vợ chồng đã thay đổi từ đây. Được thầy xem mạch, bắt bệnh bốc thuốc và dặn kỹ cách sử dụng thuốc. Uống đủ thang đủ liều, kiêng bia rượu chất kích thích, vợ tránh lao động nặng nhọc, không được thức khuya… chỉ trong vòng 3 tháng sau hai anh chị đã có tin vui. Hai vợ chồng anh chị quay lại cảm ơn thầy mà khóc như được sinh ra lần thứ hai vậy.