19/08/2017
TẤM LÒNG CỦA LƯƠNG Y –THẦY GIÁO BÙI QUỐC LUẬT
Lương y - thầy giáo Bùi Quốc Luật sinh ra và lớn lên trong một gia đình có nghề y gia truyền ở thôn An Tân, xã Gia Tân, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương. Từ thủa thiếu thời, thầy đã được hấp thụ trong một gia đình “gia phong y đức”. Ông nội thường xuyên dạy thầy “Làm gì thì làm cũng phải có đức, có trí”. Lời khuyên đó đã là kim chỉ nam và là sức mạnh động viên để thầy vượt lên mọi khó khăn trong cuộc sống cũng như khó khăn trong học tập. Tốt nghiệp THPT thầy đã thi vào 3 trường đại học và cao đẳng, cả 3 trường đều đỗ.
Năm 2000, thầy tốt nghiệp CĐSP. Trong thời gian chờ đợi tổ chức tuyển dụng, thầy đã theo học lớp Bồi dưỡng Đông y do tỉnh hội Đông y Hải Dương mở cho con cháu lương y trong tỉnh. Vừa học lớp Đông y thầy vừa phải đi lo việc chính của mình là dạy học. Gia Lộc không có nhu cầu tuyển dụng, thầy phải xin sang huyện Bình Giang và được giảng dạy hợp đồng theo thời vụ tại trường THCS Thúc Kháng. Thầy đã đề nghị lãnh đạo nhà trường thông cảm sắp xếp thời khoá biểu ngày thứ bẩy hàng tuần không có tiết dạy để thầy tiếp tục theo học lớp Đông y vào thứ bẩy và chủ nhật. Tâm sự với tôi, thầy nói: “Cháu rất yêu nghề dạy học, nhưng lại nặng lòng với học thuật Đông y, cụ nội để lại rất nhiều phương thuốc có giá trị và từ nhỏ cháu rất thích thảo mộc, nhất là các cây thuốc nên muốn học để trước hết trị bệnh cho người thân”.
Năm học 2001 – 2002, thầy học xong lớp Bồi dưỡng Đông y, cũng là năm thầy được huyện Gia Lộc kí hợp đồng thời vụ dạy tại THCS xã Hồng Hưng, hè không lương; cho đến tháng 7 năm 2004 mới được hợp đồng lâu dài và được đóng bảo hiểm; và chưa được tuyển dụng công chức một lần nào. Mặc dù đồng lương hợp đồng ít ỏi song không hạn chế tinh thần tâm huyết yêu nghề, mến trẻ của thầy. Thầy Luật rất có trách nhiệm và tình cảm với học trò. Thầy xuống từng Gia đình học sinh cá biệt để tìm hiểu về hoàn cảnh sống của từng em. Có học sinh nhà nghèo định bỏ học vì không có tiền mua sách vở, không có quần áo lành đến trường, thầy thông cảm động viên và trích 10% lương may quần áo cho em, đồng thời thầy đề nghị tập thể giáo viên nhà trường giúp đỡ em tiền sách vở; có học sinh ốm nặng thầy đến thăm và cho quà động viên để em chóng khỏi bệnh. Với thầy, làm nghề gì thì điều trước tiên phải có đạo làm người, huống chi làm nghề thầy lại không có đạo đức đó. Thầy cũng thường dạy học sinh: “Học là để làm người, làm người có đạo đức và tri thức khoa học”. Chính tình cảm và đạo đức đó của thầy giáo Luật đã cảm hoá được rất nhiều học sinh hư. Trong giảng dạy, thầy luôn đổi mới phương pháp, quan tâm, chú ý đến từng đối tựơng học sinh. Giảng dạy tại THCS Hồng Hưng đến nay là bảy năm nhưng đã có nhiều học sinh do thầy bồi dưỡng đạt học sinh giỏi huyện ở môn Văn và Địa; bốn năm thầy tham gia hội giảng huyện ở cả 3 môn Văn, Sử, Địa đều đạt giờ giỏi.
Từ việc xuống thôn, xóm để nắm bắt hoàn cảnh học sinh thấy một bộ phận nhân dân cơ hàn lại mắc bệnh hiểm nghèo, ốm nằm trên cây thuốc mà không biết vẫn phải bỏ đồng tiền bớt từ manh quần, tấm áo, bữa ăn để mua thuốc trị bệnh. Có phụ huynh biết thầy sinh ra trong gia đình có nghề y gia truyền, lại được bồi dưỡng Đông y nên đã nhờ thầy điều trị. Nhìn hoàn cảnh đó, lòng thầy day dứt thương tình, bụng bảo dạ: “Đã không biết thì thôi, đằng này mình đã học, nắm được giá trị chữa bệnh của từng cây thuốc có trong nhà, ngoài vườn mà bỏ qua là có tội”. Hồi còn nhỏ, ông nội đã từng dạy thầy: “Là người có đạo thấy cảnh cơ hàn phải giúp đỡ, không được coi thường người ta”. Thế là thầy quyết định hành nghề trị bệnh cứu người vừa giúp người dân khỏi bệnh vừa phát huy truyền thống gia phong y đức của cụ nội Bùi Văn Nguyên, cụ ngoại Vũ Quí Cung và ông nội Bùi Văn Khai để lại, vừa phù hợp với cái tâm, cái tầm hiểu biết của người thầy giáo. Lúc đầu, thầy chủ yếu dùng cây thuốc nam dễ kiếm giúp cha mẹ học sinh chữa các bệnh như cảm cúm, đau bụng, viêm gan, thấp khớp…Sau do nhu cầu cấp thiết của người bệnh thầy đã đi sâu nghiên cứu thông thạo y thuật, kế thừa sử dụng những bài thuốc gia truyền: bệnh muộn sinh con, sinh con theo ý muốn, xơ gan cổ trướng, bệnh thấp khớp…để trị bệnh cứu người vào thứ bẩy và chủ nhật hàng tuần. Thầy hành nghề là do nhu cầu của người bệnh và muốn kế thừa những phương thuốc gia truyền độc đáo. Tuy mới hành nghề 7 năm nay nhưng thầy là thầy giáo có tâm huyết, là một luơng y có cả y thuật và y đức. Bởi thầy có trình độ, lại được hấp thụ y pháp từ gia đình có bề dày y học cổ truyền nên thầy đã trị nhiều loại bệnh, nhiều người thoát khỏi tay tử thần. Hữu xạ tự nhiên hương, người đến chữa bệnh ngày một đông. Bệnh nhân đến chữa bệnh được thầy trực tiếp bắt mạch để chẩn bệnh, rồi kê đơn cho vợ và mẹ bốc thuốc. Có bệnh nhân uống 3 đến 5 thang đã khỏi bệnh. Cháu Vũ Đức Hoàn 15 tuổi thôn Đông Cận, xã Tân Tiến, huyện Gia Lộc bị thấp khớp cấp tính do cảm cúm chạy vào với biểu hiện là đầu gối sưng, co quắp không đi được phải cõng bế, sốt cao. Chữa đây đó sau đến thầy Luật xin chữa. Thầy chẩn đoán là thấp khớp cấp tính và cắt 3 chén, bệnh nhân uống hết 3 chén đã đi lại được như thường. Cả nhà bệnh nhân đều mừng, mẹ bệnh nhân nói: “Rất biết ơn thầy Luật, thầy đã trị được bệnh cho con tôi, tiền thuốc của thầy chẳng đáng bao nhiêu vì thầy vừa bán, vừa cho”. Anh Đoàn Văn Hoà 34 tuổi ở thôn Mĩ Xá, xã Ngọc Sơn, huyện Tứ Kì bị xơ gan cổ trướng với biểu hiện: bụng to như cái rá úp vào, chân phù, mắt vàng, đi lại khó khăn, sốt về chiều, đau gan về đêm. Anh đã chữa nhiều nơi bệnh không thuyên giảm. Gia đình đã bi quan chỉ còn chờ…Đến thầy Luật trị bệnh, uống xong 15 thang thuốc của thầy, chân hết phù, bụng nhỏ dần, mắt đỡ vàng; uống thang thứ 30, bệnh nhân khỏi hẳn. Tâm sự với thầy thuốc anh nói: “Em chỉ còn chờ chết vì em bị bệnh là do nghiện rượu, nhưng được thầy chữa khỏi em thấy đó là sự kì diệu. Em cảm ơn thầy vì thầy đã chưa khỏi bệnh, lại còn cho em thuốc một số lần”. Rất nhiều cặp vợ chồng ở địa bàn Gia Lộc lấy nhau chậm sinh con, hoặc đã sinh được một lần sau không đẻ được nữa, thầy chữa đến nay đều sinh được và thoả theo ý muốn. Chị Phạm Thị Ly, ở thôn Buộm, xã Yết Kiêu, huyện Gia Lộc lấy chồng gần 2 năm mà không sinh con. Thầy bắt mạch cho bệnh nhân biết khí huyết đều hư, tử cung lạnh nên không thụ thai. Thầy bốc 6 thang thuốc và tư vấn cho vợ chồng bệnh nhân ngày giao hợp. Uống hết 6 gói thuốc vợ chồng chị Ly vui mừng vô cùng vì có kết quả, chị đã sinh một bé trai kháu khỉnh, nay đã 4 tuổi, cháu khoẻ mạnh. Mẹ chồng chị Ly rất phấn khởi đã viết lời cảm ơn thầy thuốc.
Nhiều người đến chữa khỏi bệnh hay sinh được con mà không tốn kém. Người bệnh sung sướng, gia đình vui mừng đã thưởng cho thầy đôi, ba triệu đồng. Thầy một mực từ chối không nhận một ai. Thầy nghĩ: “Đồng tiền bao nhiêu tiêu cũng hết chỉ có cái tình là tồn tại mãi mãi”. Thầy làm thêm nghề y không phải vì danh lợi mà là trị bệnh cứu người cho vui và làm rạng rỡ thêm gia phong yđức từ tiền nhân đã vun đắp. Gần 10 năm giảng dạy hợp đồng và làm thêm nghề y, thầy trị bệnh cho tất cả các đối tượng, người có tiền cũng chữa, người không có tiền cũng chữa không thiên lệch một ai. Thầy đã điều trị cho nhiều gia đình, bố mẹ liệt sĩ, thương binh, gia đình nghèo khó. Cụ Vũ Đức Nhớn 81 tuổi, thương binh chống Pháp, cụ Lê Văn An 71 tuổi bố liệt sĩ, cụ Lê Thị Nguyện 78 tuổi thương binh bị cảm, vết thương cũ tái phát ; cụ Nguyễn Thị Tuệ 88 tuổi vợ liệt sĩ bị phong tê thấp, yếu thận và một số gia đình nghèo không lấy tiền.
Tấm lòng của thầy Luật đã được nhân dân đánh giá rất cao như ông chủ tịch Đào Duy Khanh nói: “Thầy Luật không những là thầy giáo tâm huyết, có trách nhiệm trong nghề dạy học mà còn là lương y có tấm lòng vàng với bệnh nhân”.
Trích Bài của Đài truyền thanh huyện Gia Lộc đã phát thanh ngày 3/7/2008
Tác giả: Phạm Quang Đối
Xã Thạch Khôi – Gia Lộc – Hải Dương ĐT 01678490619