26/11/2025
VIẾT TIẾP CÂU CHUYỆN ĐẸP
Hình ảnh vị bác sỹ đeo mắt kính ướt đẫm mồ hôi sau khi ép tim cho một bệnh nhân đã ngưng tim ngưng thở tại Khoa Cấp cứu Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu, được người nuôi bệnh chứng kiến và viết lại bằng lời văn mộc mạc, nhưng đầy cảm xúc. Câu chuyện mang một năng lượng tích cực lan tỏa nhiều nơi.
Và phía sau câu chuyện ấy…
Bệnh nhân là một người đàn ông 46 tuổi, làm nghề tài xế, bị nhồi máu cơ tim cấp. Khi vào viện, anh đã ngưng tim ngưng thở, tiên lượng sống rất thấp. Sau một giờ ép tim không ngừng nghỉ, bệnh nhân có lại sự sống. Bệnh viện tiến hành hội chẩn để đặt stent mạch vành, một quyết định quyết đoán và đầy nhân văn vì khả năng cứu sống là mong manh và chi phí gần 100 triệu đồng, gia đình tại thời điểm đó đâu thể nào chuẩn bị kịp. Ca can thiệp được các bác sỹ tiến hành dù đã gần 1 giờ sáng.
Sau can thiệp, anh tiếp tục hôn mê sâu, phải thở máy, dùng hai loại thuốc vận mạch để duy trì sự sống. Cũng như những nỗ lực hồi sinh ban đầu, các bác sĩ vẫn kiên trì không buông tay. Những ngày tiếp theo là chuỗi thử thách nối tiếp. Người bệnh bị suy đa cơ quan, phải lọc máu liên tục. Sau lọc máu, lại suy thận, rồi chạy thận nhân tạo. Gần một tháng, từ hồi sức cơ bản đến hồi sức nâng cao, tất cả đều được thực hiện với một quyết tâm: còn một chút hy vọng là còn cứu sống.
Và mọi nỗ lực đã có kết quả. Anh tỉnh dần, ngồi dậy đi được và nở nụ cười. Trò chuyện với anh, anh vừa nói vừa rơi nước mắt. Anh nói mình biết ơn đến mức không biết nói gì đây cho đủ. Còn mẹ anh thì ước có thể ôm từng bác sỹ một cái, để thay lời cảm tạ.
Nụ cười bình dị của anh có lẽ là nụ cười đẹp nhất. Không chỉ là nụ cười của một người vừa được cứu sống, còn là nụ cười của nhiều ê kíp y bác sỹ đã kiên trì nỗ lực hết mình.
Trong 5 năm qua, với gần 1800 ca can thiệp mạch vành, cùng một ê kíp hồi sức tích cực vững vàng, Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu đã đưa biết bao người trở lại với gia đình, với cuộc đời.
Một câu chuyện thật đẹp, đẹp trong mắt người vô tình chứng kiến, đẹp bởi những giọt mồ hôi trên trán người bác sỹ, đẹp trong những ngày tháng âm thầm kiên trì nỗ lực hết mình của nhiều y bác sỹ và đẹp nhất là nụ cười hôm nay của người bệnh.
Sau tất cả, cuộc sống đôi khi không đo bằng những khen thưởng, những danh xưng mà bằng thành quả của những nỗ lực miệt mài, bằng những gì chúng ta đã cho đi...
Bs Nguyễn Hữu Hữu
Trích nguồn: Từ Facebook BS Nguyễn Hữu Hữu