07/11/2025
Năm nay, thời tiết đảo lộn, mưa đá giữa mùa xuân, tuyết rơi giữa vùng nắng, biển dậy sóng dù trời trong xanh. Có người cho rằng đó chỉ là biến đổi khí hậu, nhưng với những ai hiểu Thiên Đạo, ắt sẽ biết rằng Trời Đất đang lên tiếng.
Từ thuở hồng hoang, mỗi khi thiên nhiên đổi khác, ắt là có điềm báo. Trước những biến cố lớn của nhân loại, luôn xuất hiện những dấu hiệu: sông ngòi trồi sụt, chim cá bỏ bờ, thú vật chạy tán loạn. Ấy là Trời Đất cảnh báo con người hãy quay về với Đạo.
Nhưng nhân loại ngày nay đã quên mất tiếng nói ấy. Chúng ta xây nhà chọc trời nhưng lòng người lại thấp hèn, chúng ta đào sâu lòng đất tìm kho báu nhưng lại đánh mất linh hồn, chúng ta gọi mình là văn minh nhưng cư xử còn thua loài cỏ cây.
Thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh… không phải ngẫu nhiên. Đó là hệ quả của việc con người sống trái Thiên Đạo. Khi lòng người chất đầy oán khí, Đất ắt rung chuyển; Khi những người nắm trong tay danh tiếng, địa vị, quyền lực thất đức, thiên hạ ắt loạn lạc.
Trời không nói bằng lời, mà nói bằng mưa gió, sấm chớp, bằng sự yên lặng lạnh lẽo của đất đá sau cơn phẫn nộ. Và cũng như xưa kia, chỉ khi con người biết sám hối, biết hướng thiện, thì Trời Đất mới nguôi cơn giận, để lại cho nhân gian một lối quay về.
Mỗi quốc gia đều có những long mạch trọng yếu, như con người có mệnh và khí. Long mạch là linh khí sơn hà. Nếu những người nắm giữ nơi long mạch hành đúng Đạo, linh khí vượng, quốc gia hưng thịnh. Nếu không, linh khí hao tổn, thiên tai tất kéo đến.
Người xưa nói:
“Trời trao mệnh cho ai, là vì người ấy biết thuận Thiên mà hành Đạo.” Chữ Vương (王) viết bằng ba nét ngang và một nét dọc, biểu trưng cho Trời - Đất - Người, và nét sổ giữa là sợi dây nối liền ba cõi. Vua là người cần điều hòa giữa Trời, Đất và Dân.
Quan là người thay Trời hành đạo nơi nhân gian, nếu quan tham lam, bất nhân, thì chẳng khác gì cắt đứt long mạch quốc gia. Dân là gốc của nước, nếu dân gian dối, vô tín, thì đất cũng cằn, trời cũng lạnh.
Bởi vậy, muốn nước mạnh, trước hết phải dưỡng Đức - lập Đạo - tu Tâm. Khi Vua biết giữ Đạo, Quan biết giữ Liêm, Dân biết giữ Tâm, thì linh khí của quốc gia sẽ tự nhiên sáng rực. Trời thương, Đất che, vận nước trường tồn. Còn nếu lòng người đảo điên, danh lợi che mờ đạo nghĩa, thì dù thành cao hào dày cũng không thoát khỏi Trời Đất phán xét.
Không phải ai cũng có thể thay đổi thời cuộc, nhưng giữa thời mạt pháp, khi nghiệp đã chất chồng nhiều năm tháng, nhiều đất nước trên Địa Cầu, thì mỗi người giác ngộ đều có thể góp phần giữ cho đất nước thái bình, vận nước đi lên bằng cách giữ cho tâm mình trong sạch. Khi một người tu tâm, một vùng đất được thanh lọc; khi trăm người tu tâm, quốc độ ấy sẽ sáng trong.
Vậy, hàng ngày, người dân là chúng ta nên làm gì?
- Vào buổi sáng: Chắp tay hướng Đông, niệm ba lần: “ Nam mô A Di Đà Phật.” Nguyện hôm nay không nói lời ác, không khởi tâm sân, làm điều thiện dù nhỏ.
- Vào buổi trưa: Trước khi ăn, niệm thầm: “Nguyện cho chúng sinh đều no đủ, thân tâm an lạc.”Một lời nguyện giản dị nhưng tạo nên năng lượng lành cho khắp pháp giới.
- Vào buổi tối: Dành 15 phút nghe hoặc tụng Từ Bi Thủy Sám Pháp.Đây là nghi thức sám hối nghiệp chướng sâu dày, rửa sạch lỗi lầm từ thân, khẩu, ý. Khi đến câu:” Tội từ tâm khởi, đem tâm sám, Tâm tịnh thời tội diệt.” Hãy tưởng tượng mọi oán hận, lỗi lầm, dần tan vào ánh sáng từ bi của Phật.
Hàng tháng, chọn một ngày rằm hoặc mùng một, hoặc cả hai, thắp một nén hương, lễ Phật, sám hối. Nếu có thể sám hối mỗi ngày, giữ tâm thiện, nói một lời lành, khuyên một người hướng thiện, có tâm sẻ chia, thì rất tốt.
🕊 CSE 1 SỐ KINH VÀ CHÚ NÊN TỤNG THỜI ĐIỂM NÀY (cuối 2025, đầu 2026):
* Từ Bi Thủy Sám Pháp - tiêu nghiệp chướng, tăng phước lành.
* Kinh Phổ Môn - khai lòng từ, cầu an, diệt nạn.
* Chú Đại Bi - hộ thân, tiêu tai, trừ bệnh tật.
* Kinh A Di Đà - gieo nhân tịnh độ, nuôi dưỡng tâm an.
Không quan trọng tụng được bao nhiêu, mà quan trọng tụng với tâm nào. Một câu “Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát” thành tâm, còn hơn ngàn lời đọc vô ý.
Khi con người đồng tâm biết cúi đầu trước Trời Đất, biết sám hối lỗi mình thay vì oán trách người khác, thì Trời sẽ dịu, Đất sẽ lành, và linh khí hồi sinh, Trái Đất sẽ an lành.
“Nếu người biết sám hối, tội nặng cũng hóa nhẹ. Nếu người biết hành thiện, phúc mỏng cũng thành dày.”