27/09/2025
Ca này thật sự nhiều cảm xúc.
Mực ăn quá sâu, dáng mày lệch, phần viền lệch cần mờ nhất lại dính cả khung sẹo mực, da cô thì siêu mỏng – nhạy cảm, tê cũng không ăn… nói chung đủ thứ thử thách.
May mà “trong khó ló cái khôn”. Sau vài lần nghiên cứu, điều chỉnh thông số và kết hợp các đầu máy, cuối cùng cũng đủ tiêu chuẩn để làm sợi. Cứ tưởng hơn chục năm kinh nghiệm là đã ngon lành, nhưng càng làm càng thấy kiến thức đúng là vô hạn – phải học hỏi và nâng cao mỗi ngày, vì chỉ cần đứng yên với nghề là coi như tụt lùi.
Kết quả: nền da vẫn đàn hồi ổn, sợi tơi, ngậm màu đều.
Khách vui – em cũng nhẹ nhõm thở phào.