04/05/2022
Tấm Cám Lord of hồi sinh Part 2
_what nếu cho người hôi lách_
Ở phần 1 chúng ta đã kể đến lúc Tấm về nhà thì bỗng có 1 chú cá bống bé nhỏ nhảy xuống giếng, Tấm lấy làm lạ, dù tra google 7749 lần thì cũng không biết đây là giống cá gì, lên shoppe hỏi bán thì có người trả tận 3 mảnh đất vàng trên thủ đô Hà Nội. Nhưng vì không muốn xa quê hương và cũng vì thương chú xá bé nhỏ nên Tấm không nỡ bán. 1 ngày nọ, Tấm tha cơm cho chú cá bống ăn nhưng nó nhất quyết không chịu đớp miếng nào. Bất lực, Tấm liền bảo nó :" Này chú cá bé nhỏ, nhà tôi chỉ có chút đấy cơm, nhưng nếu không ăn thì MAI LÀ ĐÁM GIỖ CỦA MÀY". Nghe thấy vậy chú cá liền đớp chỗ cơm đó như đỉa đói vì sợ Tấm buồn ( sợ Tấm thịt ). Và thế là 1 ng 1 cá làm bạn bất chấp 2 mẹ con nhà Cám. Sau đó mấy tuần, khi đang lướt shoppe tìm hàng thì bỗng 2 mẹ con nhà Cám có thấy 1 tài khoản là Tam2k3cute có bán 1 chú cá bống và có ng hỏi mua tận 3 mảnh đất vàng ở thủ đô Hà Lội. Biết đó chính là Tấm, 2 mẹ con nhà nọ lên kế hoạch xích con cá bống đi. Một hôm khi đi làm về Tấm không thấy thức ăn dự trữ đâu nũa, hỏi ra thì mới biết là do 2 mẹ con nhà kia đem đi bán. Buồn rầu trước thực tại tàn khốc, Tấm gục xuống khóc, từ đó trầm cảm luôn. Thời gian lại timeskip thêm 5 tháng, nơi nọ đưa tin Vua muốn chọn 1 vị phu thế cho Hoàng Tử nên đã lập ra 1 hội tiệc yến để chọn ra ng phụ nữ may mắn ( gay cx đc )..........
_ End Part 2 _
Như Part'1 truyênk sẽ có bóp méo bản gốc đi nên trc khi đọc nhớ cân nhắc.
Truyênk chỉ mang tính chất giải trí, ko cs ý đả kích ai hay bất kì đối tượng nào.