05/11/2025
ĐỪNG TỰ TI VÌ NGOẠI HÌNH CỦA MÌNH – NHƯNG CŨNG ĐỪNG MÃI BỎ MẶC BẢN THÂN!
Hôm qua có bạn khách nhắn cho tui:
“Chị ơi, chị đi oánh pic ở sân đó có bị kì thị không, em vừa k có ngoại hình vừa oánh dở.
Tui đọc xong chỉ biết thở dài.
Phụ nữ mình, dù ở độ tuổi nào, ít nhất cũng đừng để bản thân thấy tự ti vì ngoại hình của chính mình.
Không cần xinh đẹp rực rỡ, nhưng phải gọn gàng – khỏe mạnh – tự tin. Nhất là với những bạn đang trong giai đoạn từ thanh thiếu niên đến trước tuổi 40, nếu hiện tại thân hình mũm mĩm thì sau 40 tuổi, nguy cơ tăng cân, tích mỡ và phì đại vòng eo sẽ càng rõ hơn.
Tại sao lại vậy?
Dạ, do nội tiết tố bắt đầu rối loạn, chuyển hóa chậm hơn, cơ thể dễ tích mỡ, mất cân bằng cảm xúc, thậm chí xuống sắc.
Nói tới đây, ai làm nghề như tui sẽ hiểu — bán hàng là phải nhắc đến sản phẩm,
nhưng nói có tâm và đúng thực tế thì mới chạm được tim người nghe, đúng không các má?
Các má nhìn tui nè.
Tại sao sau tuổi 40 tui lại siêng năng thể thao hơn, chịu khó tập luyện hơn?
Vì tui hiểu rõ — nếu tui không chủ động giữ gìn, tui sẽ tự ti, tui sẽ lười, tui sẽ buồn vì chính mình.
Một người phụ nữ sau 40 nếu bỏ mặc bản thân, sẽ dần trở thành một bông hoa kém sắc – mà ai muốn vậy đâu, đúng hông các ní?
Thương mình hơn một chút,
để mỗi ngày soi gương đều thấy:
“Ờ, tui không hoàn hảo, nhưng tui khỏe, tui vui, và tui tự tin.”
THÊM XÍU CHUYỆN NỮA NÈ
Với bất kỳ môn thể thao nào, muốn chơi cho vui và hòa nhập nhanh, có 3 cách nè:
1️⃣ Thuê thầy dạy kèm.
2️⃣ Kiếm nhóm bạn cùng chơi.
3️⃣ Kiếm một đứa bạn chịu ra sân cùng luyện.
Đừng mới chơi, còn dở mà nhào vô sân toàn người giỏi — vì thiệt ra ai cũng khoái chơi với người giỏi hơn mình.
Mình chơi chưa tốt, bản thân đã thấy tự ti rồi, khỏi cần ai chê đâu các ní ơi. 😅