13/06/2022
TỪ NGÀY ĐẦU TIÊN ÔM CON TRÊN TAY, CUỘC SỐNG CỦA MẸ CHẲNG THỂ TRỞ LẠI NHƯ TRƯỚC!
Từ ngày có con, cả thế giới của mẹ thay đổi!
Chẳng còn những chuyến cafe ăn sáng ăn tối đột xuất với bạn bè, chẳng còn những chuyến du lịch Đà Lạt - Vũng Tàu hay chỉ đơn giản Biên Hoà - Bảo Lộc trong ngày chỉ cần thích là xách ba lô lên và đi. Có con mẹ đi đâu 15 phút cũng đã nhớ con, lúc nào cũng tự hỏi bé con ở nhà đang làm gì, có quấy không, có khóc đòi mẹ không. Đi làm chỉ mong nhanh nhanh đi về để ôm con vào lòng cho ú tí.
Ngoài lúc bầu mẹ sắm mấy chiếc váy đầm, mấy bộ đồ ngủ mặc trong cữ, thì đi làm mẹ chưa từng sắm riêng cho bản thân bộ nào ngoại trừ hôm rồi phải đi sự kiện. Thời gian mẹ có, số tiền lương mẹ có, mẹ lại mê mẩn dạo quanh những gian hàng cho con. Chiếc áo này con mặc sẽ xinh lắm, chất vải này con mặc thoải mái lắm đây. Dần dần, mẹ trở thành stylist cho bé yêu của mẹ. Tã giấy, đồ dùng của con luôn là đồ chất lượng nhất mà mẹ biết. Cả mẹ chọn nuôi con sữa mẹ trực tiếp khi xung quanh ngoài kia là bao ngăn cản.
Hồi còn độc thân có những ngày tan làm, mẹ về đến nhà chỉ muốn nằm im trên giường, lướt điện thoại, nghịch máy tính, chát chít với bạn bè, thưởng thức món ăn vặt siêu yêu thích. Nhưng từ khi có con thì khác, chăm sóc con ăn, cho con uống, dỗ con ngủ, tắm táp, chơi đùa cùng con, chẳng bao nhiêu việc lắm nhưng đến khuya mới được ngả lưng trên giường, lại lục đục mở điện thoại gắn tai nghe học tiếp mấy lớp dinh dưỡng, sức khoẻ thêm cho con.
Cuộc sống từ ngày có con, mẹ bận rộn hơn, không thể bỏ con cho đi gửi sớm, không thể đi làm và có những đêm thức trắng để chăm con ốm, nhưng cảm thấy thương con đang mệt mỏi hơn chính mẹ lúc này. Bé yêu cố gắng, rồi con sẽ lớn, con và mẹ sẽ cùng xách balo lên và đi du lịch, cho con thưởng thức thế giới này nơi con được sinh ra. Có con không bao giờ mẹ còn cô đơn hay buồn chán nữa. Con chính là điều tuyệt vời nhất mẹ có trong cuộc đời này! Hi sinh cho con 3 năm đầu đời và hi sinh cả cuộc đời này đều xứng đáng! Yêu thương con!