02/06/2017
[GÓC CỔ TÍCH].
Ngày xửa ngày xưa, có một cô gái rất chăm chỉ online face và xem youtube...Cô ta ngồi máy tính bất kể ngày đêm. Thế rồi mắt cô mỗi ngày quầng thâm thêm 1 chút, mỗi ngày 1 chút. Đến một hôm, soi vào gương, cô ta giật mình khi thấy đôi mắt mình thâm đen. Vừa buồn vừa sợ hãi, cô ngồi sụp xuống khóc nức nở, những giọt nước mắt ấm nóng rơi uống sàn nhà, hơi nước bốc lên cao tỏa ra khắp xung quanh.....BÙM...Bỗng có 1 cụ già râu tóc bạc phơ hiện lên, giọng trầm ấm, trìu mến, vuốt râu hỏi "Vì sao cao khóc?"
Cô không nói gì mà chỉ tay vào 2 quầng mắt đen xì và khóc lớn hơn. Trong khi cô gái đang khóc ngày một lớn thì ông cụ già vuốt râu cười lớn "Ta tưởng chuyện gì, chuyện này với ta chỉ phút mốt, nhưng với con thì cần 2 tháng. Nay ta trao cho con hộp tiên dược thần kỳ, hãy dùng nó đắp lên mắt 1 tuần 2 lần, dùng hết hộp này trong 2 tháng con sẽ thấy tác dụng ngay thôi. Nhưng nhớ là phải kiên trì, phải kiên trì, phải kiên trì....". Giọng ông già nhỏ dần nhỏ dần rồi biến mất. Trên tay cô gái lúc này là lọ mặt nạ mắt DewyTree Prime Gold Snail Eye Patch xuất xứ từ Hàn quốc. Lúc này cô mới biết, mình vừa gặp ông Bụt trong chuyện cổ tích. Cô đã nghe theo lời bụt. Tuần nào cũng vậy, t2 và t5 hàng tuần cô đều đặn đắp thứ thần dược này lên quầng thâm của mắt. Cô cảm nhận được sự khác biệt qua từng tuần. Đôi mắt cô bớt thâm dần, đến ngày cuối cùng của tháng thứ 2, khi soi mình vào gương, cảm giác thật lạ, đôi mắt cô như biết nói, biết cười, khiến cô vui sướng khôn xiết. Kể từ đó, cô gái trở thành hotgirl mắt đẹp, được biết bao chàng trai để ý và cuối cùng cô lấy được 1 anh chàng khôi ngô tuấn tú làm chồng. hai vợ chồng sống với nhau hạnh phúc đến cuối đời.....
Câu chuyện tôi kể đến đây là hết rồi. :v,
P/S: Bạn nào muốn thử lọ tiên dược này thì liên lạc với mình nhé.