13/07/2022
VIẾT CHO TUỔI 24
Chẳng phải đã lớn cũng chẳng còn bé mà cái gì cũng không biết, ở cái tuổi này bao nhiêu ông dám dơ tay lên bảo tôi có thể được cân bằng được cuộc sống của mình dơ tay. Khi tình yêu thì dang dở còn sự nghiệp thì chưa đi đến đâu. Có những lúc ngồi nghĩ mình không biết mình đang cố gắng vì điều gì, cố gắng cho ai, cố gắng có giúp mình hạnh phúc được hay không và vân vân các câu hỏi khác cứ quẩn quanh trong đầu
Tôi cái tuổi 24 cũng thế, chẳng biết mình là ai và cũng chẳng biết mình sẽ trở thành ai. Mang trong mình một áp lực vô hình là phải giàu phải kiếm được nhiều tiền. Vì hiểu đơn giản một điều có tiền mới giữ được hạnh phúc, giúp đỡ được nhiều người và mới trở thành một người tốt.
Các ông cứ bảo mấy thằng giàu là mấy thằng đểu vơ vét của cải của thiên hạ về cho mình, nhưng tôi nói thật phải có đầu óc lắm phải cơ cực lắm họ mới nghĩ mới tìm ra cách để vơ vét đó. Thế nên muốn giàu muốn hạnh phúc muốn có cái này cái kia thì không còn gì khác đấy là phải làm việc, phải nỗ lực. Bây giờ chưa có thì phải có niềm tin tương lai là mình sẽ đạt được những thứ mình mong muốn và tiến xa hơn.
Chuyện tình cảm thì sao, tuổi này tôi nghĩ có tìm được người cùng quan điểm sống, cùng chí hướng nhưng các ông đang nghèo thì ròi cũng phải chia tay thôi (nói thế cho nó vuông). Các ông chỉ chăm chăm làm sao có nhà, có xe, có tiền, có thể gây dựng một điều lớn lao cho cuộc sống của các ông. Nhưng các ông phải hiểu một điều là giàu có không phải ngày 1 ngày 2 mà nó là cả một quá trình gian nan và vất vả kéo dài cả 5 năm, 10 năm thậm chí là cả cuộc đời nếu các ông không tìm ra được hướng đi đúng đắn. Rồi khi không có tiền, người phụ nữ mà mình ngỡ là sẽ đồng hành với mình cả đời cũng rời mình mà đi. Vì mình có gì đâu ngoài ước mơ hoài bão, mà ước mơ và hoài bão thì có bào ra được ngay khi mà tiền nhà hết, tiền ăn không có.
Thế nên người phụ nữ đó rời xa các ông vào thời điểm này cũng là điều bình thường, dễ hiểu. Vì hầu hết nguyên nhân trong các cuộc cãi vã cũng xuất phát từ đồng tiền mà ra. Khi mà các ông chia tay trong hoàn cảnh này các ông sẽ nghĩ thế nào, tôi thì rất buồn (thật sự là rất buồn luôn đấy). Ngay cả trong mơ tôi cũng thấy họ nói câu chia tay với mình thì thật sự là đáng sợ. Tiền mất, tình tan, ôm một đống nợ, tay trắng, không bạn bè, không người san sẻ và thấu hiểu thì các ông sẽ xử lý thế nào. Tóm lại đây là khoảng thời gian ác mộng nhất với ông nào rơi vào tình cảnh như tôi.
Nhưng phải chấp nhận thôi, cuộc sống mà, đâu phải lúc nào cũng màu hồng. Có trải qua những ngày giông bão thì mới biết trân trọng những ngày nắng đẹp trời. Có trải qua khó khăn gian khổ mới biết trân trọng những ngày thảnh thơi vui vẻ.
Buồn làm đéo gì lâu, ngẩng mặt lên mà bước tiếp, các ông còn một đống công việc cần giải quyết kia kìa, còn gia đình bố mẹ các ông đang ốm đau bệnh tật, các em đang bấp bênh đang chưa biết lựa chọn thế nào cho cuộc sống chúng nó kia kìa. Tôi nghĩ chia tay trong thời gian này cũng là điều tốt, cũng là cái tát thật mạnh làm tỉnh táo con người mình ra để biết mình ưu tiên cái gì, mình sống và tồn tại vì điều gì.
Chúc anh em thành công!!!!